Chuyện nhỏ mà không nhỏ!

Thứ năm, 27/09/2018 10:53

- Chuyện chi rứa Tư chợ Hàn?

Ảnh xe máy bị xì lốp do anh K. chụp lại.

- Chuyện xe máy bị xì hơi!

- Bình thường mà, thủng thì vá thôi!

- Nếu thế thì nói làm gì hả Bề Tui.

- Tư nói ngọn ngành xem.

- Chuyện là, sáng 24-9, anh Mạc Đăng K. điều khiển xe máy đến trụ sở UBND P. Thạch Thang (Hải Châu, Đà Nẵng) để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, do thiếu một số giấy tờ nên anh K. để xe tại UBND phường, ra ngoài photocopy. 30 phút sau anh K. quay lại làm việc, lúc ra về thì phát hiện lốp xe trước đã bị xì hơi. Ngoài xe của anh K. còn có một xe máy khác cũng bị xì hơi. Quá bức xúc trước sự việc trên, anh K. đã phản ánh lên UBND phường.

- Lãnh đạo P. Thạch Thang giải quyết thế nào?

- Ngay trong chiều 24-9, UBND P. Thạch Thang tổ chức họp với tổ dân quân trực trong ngày để xác minh và làm rõ. Kết quả đã xác định và kiểm điểm người có hành vi xì hơi xe là anh Nguyễn Tuấn P. (dân quân làm việc tại UBND phường). Anh P. cũng đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của UBND phường khi tiếp công dân.

- Rồi P. có giải thích nguyên nhân không?

- Theo lãnh đạo UBND P. Thạch Thang cũng như tường trình của anh này thì khu vực trước UBND phường là cổng Bệnh viện Đà Nẵng nên có rất nhiều người dắt xe máy vào đây “thả” thay vì đưa xe vào bãi giữ xe của bệnh viện. Do có nhiều xe máy để trong trụ sở quá lâu và không đúng mục đích nên các dân quân của phường tỏ ra bức xúc dẫn đến hành vi như trên.

- Việc làm của anh P. là sai rồi. Chuyện xì hơi xe đúng là nhỏ nhưng trong trường hợp này quả là không nhỏ. Cũng mừng là UBND phường đã kịp thời làm rõ, chấn chỉnh.

BỀ TUI